Giả vờ ngoại tình để xin ly hôn chồng.
Chồng chị là người tốt nhưng có phần nhàm chán và thiếu chính kiến. Chị đến với anh sau một mối tình sâu nặng và thấy ở anh sự tin tưởng và bao dung. Sau 2 năm tìm hiểu, họ kết hôn. Anh chăm sóc gia đình chu đáo, yêu thương vợ con và dành hết thời gian cho họ. Dù cuộc sống gia đình êm đềm và được người khác ngưỡng mộ, chị cảm thấy nhàm chán vì anh chỉ muốn ở bên gia đình mà không muốn khám phá cuộc sống bên ngoài. Khi chị đề nghị đi nghỉ mát, anh luôn tìm lý do từ chối, khiến chị cảm thấy không hài lòng.
Chị đã nhiều lần muốn thay đổi cho gia đình nhưng không thể thay đổi được chồng. Trong chuyện phòng the, anh cũng thích sự bình yên, khiến chị cảm thấy nhàm chán. Cuối cùng, chị quyết định ly hôn vì không còn yêu chồng, nhưng không tìm được lý do chính đáng để chia tay. Chị dựng lên câu chuyện ngoại tình để tạo ra cảm giác được yêu một lần nữa, và chồng chị đã tin sau khi chị cung cấp "bằng chứng". Ban đầu, anh sốc và sa vào thuốc lá, rượu, nhưng sau đó, họ đã ngồi lại nói chuyện. Anh nhận ra nhược điểm của mình, trong khi chị cần thời gian để xác định tình cảm. Tuy nhiên, tình yêu giữa họ đã không còn đủ để giữ họ bên nhau.
Chị tâm sự rằng không còn cảm hứng và niềm vui khi trở về với chồng sau giờ làm việc, nên chị quyết định kết thúc cuộc hôn nhân. Họ chia tay, anh nhận nuôi con và mỗi người đều tìm hạnh phúc riêng. Anh bắt đầu có người mới, trong khi các con sống với mẹ. Chị vẫn sống độc thân, dù có nhiều người muốn chăm sóc. Chị nhận ra sai lầm của mình nhưng không hối hận, vì không thể sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cuộc chia tay không làm chị tiếc nuối, chỉ thấy có lỗi vì đã ảnh hưởng đến anh. Giờ anh hạnh phúc, chị cảm thấy yên lòng và vẫn chờ mong một tình yêu đích thực.
Source: https://afamily.vn/gia-ngoai-tinh-de-duoc-ly-hon-chong-20180315095442793.chn